Khi sự bưng bít và chịu đựng tới hạn?

- Quảng Cáo -

Nguyen Khan

Người xưa thừa nhận sự tồn tại của một nghịch lý : “Chén trong sóng không động cũng vỡ”…

Bởi không ít gia đình, suốt ngày vợ chồng cãi lộn, nhiều lần đưa nhau ra tòa ly dị. Nhưng rồi đâu vẫn hoàn đấy, vẫn chịu đựng nhau sống trong cãi vã suốt cả cuộc đời, cãi vã lâu dần thành quen.

Nhưng cũng không ít gia đình, chẳng bao giờ xóm giềng nghe được tiếng cãi, tiếng to… Song một ngày nào đó, bỗng dưng vợ chồng nẩy sinh ồn ào, đưa nhau ra tòa. Đa phần trường hợp này là sự chia ly… Vì sao như vậy ? Vì không phải giữa họ không có vấn đề, chỉ là họ khéo bưng bít, chịu đựng… Cho đến khi sự bưng bít, chịu đựng tới hạn, thì bung bét, đổ vỡ…

- Quảng Cáo -

Các nhà nước cũng vậy.

Nhiều nhà nước, thường là những nước đa nguyên đa đảng, các chính trị gia suốt ngày tranh cãi, chỉ trích nhau… Đặc biệt trong những mùa tranh cử, sự cãi vã chống phá nhau càng trở nên dữ dội hơn, nhiều lúc ngỡ như tan vỡ. Nhưng rồi đâu vẫn hoàn đấy, các vị dân cử và các đảng phái, không cần ai bảo ban ai, không cần ai giáo dục ai, tất cả phải lo tự kềm chế, tự hoàn thiện chính mình để thu hút được nhiều phiếu cử tri, nhờ đó xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Đó là lý do họ giãy hoài không chết, và đó cũng là lý do người ta thích đến những nước này sống.

Trái lại, cũng không ít nhà nước, đặc biệt những nhà nước độc tài, suốt ngày không nghe được những ý kiến trái chiều, sự ổn định chính trị một cách đáng kinh ngạc, tỷ lệ đắc cử của những vị dân cử luôn ở mức cao và rất cao, nhiều trường hợp đạt số phiếu bầu suýt soát 100%. Song một ngày nào đó, bỗng dưng dân tình nổi can qua, bất ổn lên đỉnh điểm, và… đa số trường hợp là sụp đổ… Tại sao như vậy ? Vì không phải các nhà nước đó không có vấn đề, chỉ là họ khéo che đậy, bưng bít, đè nén… Và một khi sự bưng bít và chịu đựng tới hạn, thì…

Tình trạng nước Nga của Putin hiện nay cũng vậy. Cho đến trước ngày 24/2/2022, ngày khởi đầu chiến dịch quân sự đặc biệt của Putin tại Ukraina, thì sự ổn định chính trị, sức mạnh quân sự, quan hệ đối ngoại, uy tín quốc tế, ảnh hưởng trong các tổ chức và định chế quốc tế của nước Nga và cá nhân Tổng thống Putin trong nước cũng như quốc tế là đáng kể, gần như đáng gờm, không ai dám nặng lời, không nước nào dám coi thường. Điều đó không có nghĩa là nước Nga không có vấn đề, chỉ là Putin khéo che đậy, bưng bít, đè nén… Nhưng nay trùm Wagner PMC là Yesgeny Prigozhin, không biết vô tình hay cố ý, đã phá bỏ bức tường bưng bít dối trá với nhiều mưu ma chước quỷ trong điện Kremlin, khiến không ít người sững sờ.

Giờ mới rõ Putin muốn nuốt chửng Ukraina nên bày mưu tính kế chụp mũ Ukraina từ 2014 đến nay, lấy đó làm cớ xâm lược Ukraina. Mới rõ quân đội Nga bị thiệt hại lớn thế nào tại Ukraina, mới buồn cười vì ngay cả Putin cũng bị thuộc cấp, gồm cả bộ quốc phòng, báo cáo láo, biến Putin thành kẻ mộng mơ, tự sướng trong sự dối trá, phát ngôn lơ mơ xa thực tế như đang bị mộng du…

Không may cho Prigozhin, trong chính trường nước Nga Prigozhi chỉ là anh du côn chưa đủ số má, chưa thể là đối thủ xứng tầm với trùm du côn đầy số má Putin. Nên có vẻ như không thể đòi hỏi gì nhiều hơn từ một anh du côn chuyên nghề đâm thuê chém mướn!

- Quảng Cáo -