Nguyễn Văn Hùng ‘nổ’ hơn pháo

- Quảng Cáo -

Trong lúc Việt Nam đã cấm đốt pháo từ nhiều năm nay, nhưng ông Nguyễn Văn Hùng, bộ trưởng Văn Hóa, Thể Thao và Du Lịch Việt Nam, cho thấy ông có khả năng “nổ” còn to hơn pháo Tết.

Trong cuộc phỏng vấn của báo VNExpress hôm 11 Tháng Hai, tức Mùng Hai Tết Giáp Thìn 2024, ông Hùng mạnh miệng tuyên bố: “Việt Nam sẽ là trung tâm công nghiệp văn hóa của Đông Nam Á.”

Bộ Trưởng Hùng dẫn chứng là các thành phố Hà Nội, Đà Lạt, Hội An “gia nhập mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO,” cho nên Việt Nam có cơ sở trở thành “trung tâm công nghiệp văn hóa thu hút và hội tụ sáng tạo tại Đông Nam Á.”

Bên cạnh đó, Việt Nam “bốn lần được vinh danh là điểm đến di sản hàng đầu thế giới” và đây là “nguồn tài nguyên vô tận của quốc gia.”

- Quảng Cáo -

Tuy vậy, khi được phóng viên hỏi làm cách nào để Việt Nam có thể đạt mục tiêu nêu trên thì ông Hùng viện dẫn một “nghị quyết” của đảng về “xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.”

Ngoài ra, ông Hùng hứa hẹn “sẽ nghiên cứu hoàn thiện khuôn khổ pháp lý để khơi thông cho các ngành công nghiệp văn hóa với chính sách ưu đãi về vốn, khuyến khích sáng tạo, doanh nghiệp khởi nghiệp.”

Đến nay, ngoài những tuyên bố “đao to búa lớn,” tên tuổi ông Nguyễn Văn Hùng gắn liền với vụ giành thảm đỏ của ông Anwar Ibrahim, thủ tướng Malaysia, ở phi trường Nội Bài, Hà Nội, hồi trung tuần Tháng Bảy năm ngoái.

Thời điểm đó, mạng xã hội dấy lên nhiều lời kêu gọi ông Hùng tự nguyện từ chức hoặc bị cách chức vì hành xử thất thố với quốc khách.

Thế nhưng ông Hùng vẫn tại vị đến nay, dù không còn được cho ra phi trường Nội Bài đón khách quốc tế như trước đây.

Hồi năm ngoái, khi cộng đồng mạng bàn tán sôi nổi về “bộ trưởng Văn Hóa mà kém văn hóa,” ông Đặng Tâm Chánh, cựu tổng biên tập báo Sài Gòn Tiếp Thị, viết trên trang cá nhân ám chỉ ông Nguyễn Văn Hùng “là cán bộ huyện đoàn lên tỉnh, ra thứ trưởng ít lâu lên bộ trưởng” và ông này “biết chi mô” về phép tắc ngoại giao.

(Theo Người Việt)

- Quảng Cáo -