Hàng trăm người biểu tình trước trụ sở công an phường Thụy Khuê đòi thả người

- Quảng Cáo -

Chiều nay, 25/10/2013, 2 blogger Trương Văn Dũng và  Lê Thiện Nhân đến vườn hoa Mai Xuân Thưởng để giúp đỡ bà con dân oan ở Long An ra Hà Nội kêu cứu, tuy nhiên, vừa đến nơi thì 2 anh bị hàng chục côn an mặc thường phục lao vào, đánh đập rất nặng nề. Cả 2 đã bị còng tay lẫn chân bằng xích sắt và bắt về đồn công an Thụy Khuê tại địa chỉ 23, Thụy Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội.

Sau đó, blogger Bùi Minh Hằng đến bênh vực anh Dũng và anh Nhân cũng bị bắt vào đồn.

Đây là hành vi hết sức côn đồ của công an tiếp ngay sau sự kiện hàng trăm dân oan H’Mong từ miền núi phía Bắc xuống Hà Nội kêu oan, nhưng đã bị đàn áp dã man vào đêm 23 rạng sáng 24/10 vừa qua.

Qua điện thoại dân oan Trần Thị Ngọc Anh và dân oan Phùng Thị Ly đã tường thuật diễn tiến của cuộc biểu tình đòi công an thả người xảy ra đêm nay 25/10 trước trụ sờ công an phường Thụy Khuê, với phóng viên Vân Quang :

- Quảng Cáo -

Sau đó phóng viên Hoàng Long cũng đã liên lạc được với một người tại hiện trường và blogger Bùi Hằng thì được biết thêm tình hình như sau :

 

TK1

TK2

TK3

TK4

TK5

 

 

- Quảng Cáo -

ĐÃ CÓ 1 GÓP Ý

  1. Cọng Sản Việt Nam đang cố sức lấy giấy bồi để bọc lửa . Cũng thấy rất đáng thương cho hành động ngu xuẩn này . Chúng chỉ làm cho lửa cháy lờn thêm thôi chứ không đàn áp được dân như vụ Thiên An Môn của Tàu đâu .vì vụ Thiên An Môn của Tàu là do lãnh đạo của Tàu bật đèn xanh để đấu đá nhau còn sự việc ở VN là do lòng dân chán ngán đường lối cai trị của đảng nên đứng lên đòi cải cách , đổi thay .

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here