Nhân quyền ở đâu, khi dân oan Dương Nội tiếp tục bị công an đàn áp ?

- Quảng Cáo -

Sáng nay 15/11/2013, đoàn dân oan phường Dương Nội, quận Hà Đông – Hà Nội lại ra trụ sở Ban Dân Vận trung ương ở 105 Quán Thánh quận Ba Đình để đưa đơn khiếu kiện về đất đai bị tước đoạt trái phép suốt nhiều năm qua. Khi đoàn người đến vườn hoa Mai Xuân Thưởng đã bị hàng trăm công an các loại chặn lại, đánh đập lùa lên xe buýt. Có cụ già bị bấm huyệt và đánh bằng roi diện ngất xỉu phải đưa đi bệnh viện cấp cứu. Ngoài những người bị đẩy lên xe buýt đưa về trụ sở tiếp dân 1 Ngô Thì Nhậm quận Hà Đông,  5 thanh niên đã bị còng tay đưa lên xe cảnh sát chở đi đâu chưa rõ tin tức. Từ Hà Đông lúc 13 giờ trưa, dân oan Dương Nội lại kéo ra trụ sở Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 46 phố Tràng Thi, quận Hoàn Kiếm tiếp tục đưa đơn khiếu kiện.

Một số blogger đến hỗ trợ bà con Dương Nội đã bị công an bắt giữ đưa về trụ sở công an huyện Thụy Khuê, quận Tây Hồ trong đó có blogger Lê Thiện Nhân đã bị hàng chục công an  đè ra khóa tay để tước đoạt máy ảnh, xóa đi các hình ảnh ghi lại việc dân oan Dương Nội bị công an đàn áp.

Từ Hà Nội, chị Nguyễn Thị Lan, chị Cấn Thị Thêu, cùng một số bà con dân oan Dương Nội và blogger Lê Thiện Nhân đã kể lại với phóng viên Vân Quang sự kiện sáng nay, mời quý thính gia cùng theo dõi.

ADN4

- Quảng Cáo -

 

ADN3

 

ADN2

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here