Dân oan các nơi về Hà Nội khiếu kiện bị bắt giữ

- Quảng Cáo -

Vào khoảng 7 giờ sáng nay  20/10/2014, tại Hà Nội gần 50 dân oan các tỉnh Quảng Ninh, Thái Bình, Ninh Bình, Hà Nội, Đồng Nai, Bình Dương, Tiền Giang, Đồng Tháp, Bạc Liêu,Tây Ninh đã kéo về hội trường Ba Đình mới, nơi đang diễn ra kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 13 để khiếu kiện, đòi lại ruộng đất, nhà cửa bị giới chức địa phương tước đoạt, bản thân bị tù tội oan sai nhiều năm.

Mọi người đang đi bộ rải rác trên vỉa hè đường Hoàng Diệu thì bị một lực lượng lớn công an các loại trong đó có cả bọn côn đồ hành hùng dồn bắt hết lên xe đưa về trụ sơ công an số 1 Quang Trung quận Hà Đông. Dân oan Nguyễn Thị Nguyệt  đã ngất vì bị an ninh, côn đồ xô đẩy, lôi kéo lên xe buýt.

Tại trụ sở công an, bà con dân oan đã phản đối công an, côn đồ tùy tiện bắt người, kiên quyết không trả lời những câu thẩm  vấn, không ký kết biên bản vi phạm hành chính.

Nhiều dân oan khác đã kéo đến đồn công án phản đối hành động bắt người trái  pháp luật, đòi trả tự do ngay cho gần 50 người đang bị giữ, tiếp tế bữa ăn cho bà con dân oan bị bỏ đói suốt từ 7 giò sáng đên  giờ.

- Quảng Cáo -

Từ đồn công an số 6, quận Hà Đông, vào lúc 5 giờ 30 chiều nay 20/10/2014, chị Đỗ Thị Ngọc Nguyên, dân oan tỉnh Đồng Nai đã kể lại với phóng viên Trần Quang Thành như sau :

 

Hình ảnh bà con dân oan tại đồn công an sô 6 quân Hà Đông do chị Trần Thị Nga gửi tới.

BTZ1

BTZ2

BTZ3

BTZ4

- Quảng Cáo -

ĐÃ CÓ 1 GÓP Ý

  1. Nhìn đồng bào Việt chúng ta suốt 40 năm qua,hết lớp người này đến lóp người khác mãi lê thân tàn tạ đế những cánh cửa quan quyền cs than vang,kêu gào với chính quyền csVN:tước đoạt,nhà cửa cướp đất của dân.Bé miệng thấp cổ với cái đảng “lanh mưu” này.Không những bị ca,bọn côn đồ do Thủ tướng Nguyễn tấn Dũng bật đèn xanh cho Ngành cs tuyển dụng loại người vô học,vô cảm với lối sông mang rợ rừng rú trước năm 1975 !!!Hành xử với đồng loại còn hơn Tây Tàu.
    Thấy cảnh mà thương xót đau lòng cho nhân dân VN triền miên đau khổ! Biết khi nào vươn mình như Mala,Phi,Đài loan hay Nam Triêu tiên.Buôn cho vận nước thời nhà,Đau lòng xót dạ mưa sa nhớ nguồn.

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here