Tin Nhanh số 4 – Nghệ An: một cách tưởng niệm “lớn”

- Quảng Cáo -

Tại Nghệ An, chị Hoàng Ngọc đã in thành một bức tranh lớn để tưởng nhớ đến tất cả các chiến sĩ đã bảo vệ tổ quốc tại Hoàng Sa (1974), Biên giới phía Bắc (1979-1989), và tại Trường Sa (1988).
image001
Nhờ bức tranh này, nhiều người thuộc các thế hệ khác nhau đã tìm hiểu về những dữ kiện lịch sử, những tấm gương hy sinh mà nhà nước Việt Nam đang cố tình đẩy vào quên lãng.

Hôm nay họ đang cùng chị Hoàng Ngọc tưởng niệm các chiến sĩ Việt đã bỏ mình vì nước trước bước chân xâm lược của Bắc Kinh.
image003

Cách Nghệ An không xa, Linh mục Phan Văn Lợi đang bị bao vây tại nhà ở Huế, đã mặc niệm vào đúng 12 giờ trưa ngày 14/3 với những dòng sau đây:

“Chung lòng với toàn thể dân Việt
Tưởng niệm những Anh hùng tuẫn tiết
Để bảo vệ mảnh đất Giang sơn.
Các vị hãy ngàn đời bất diệt!”
image005

- Quảng Cáo -

Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật về các diễn biến.

Ngọc Thu, Anh Quyên tường thuật
12 giờ 30 trưa ngày 14/3/2015

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here