Cảm nghĩ về một chuyến đi

- Quảng Cáo -

NDquyen&NTNga 300x225Vào ngày 22/03/2015 hội nhà văn Na Uy đã trao giải tự do ngôn luận cho nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa tại Bristol Hotel ở Oslo, Na Uy.

Được biết, buổi lễ trao giải thưởng diễn ra nhân hội nghị thường niên của Hội Nhà Văn Na Uy, nên thu hút sự quan tâm của giới truyền thông và giới văn nghệ sĩ của xứ sở Bắc Âu này.

Tưởng cũng nên nhắc lại, nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa vẫn còn đang bị quản chế ở quận Kiến An, thành phố Hải Phòng, Việt Nam, nên ông không thể đến Na Uy nhận giải thưởng. Tuy nhiên ông đã có một bài phát biểu trực tuyến từ Việt Nam qua skype. Trong buổi này bà Nguyễn Thị Nga hiền thê ông Nguyễn Xuân Nghĩa đã đến Na Uy nhận giải thương thay cho ông.

Trong chuyến đi này còn có ông Ngô Duy Quyền là thành viên trong Hội Bầu  Bí Tương Thân và là phu quân của luật sư Lê Thị Công Nhân.

- Quảng Cáo -

Mời quý vị cùng nghe cảm tưởng, tâm tình của bà Nguyễn Thị Nga và ông Ngô Duy Quyền về chuyến đi vừa qua.

- Quảng Cáo -

ĐÃ CÓ 1 GÓP Ý

  1. Sau cơn mưa trời lại sáng. Hết cơn bỉ cực đến ngày thái lai. Có gian nan ngày chiến thắng sẽ Vinh Quang hơn.

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here