Bài thơ dự thi số 100 – Tựa: ĐẤT MẸ TÔI

- Quảng Cáo -

100 Bài thơ dự thi số 100 – Tựa: ĐẤT MẸ TÔI

Tên tác giả: Hoa Thái Hướng

 

Đất mẹ tôi

Đất mẹ tôi hiền hòa tựa sóng biển
Nhưng điên cuồng khi cơn bão ập lên
Và làm sao, đất mẹ có thể quên
Nỗi căm hờn,những mùa xuân năm ấy.
Một xuân mà,máu Hoàng Sa đã chảy
Một xuân mà,Biên Giới nhuốm đau thương
Cũng một xuân,Trường Sa đã kiên cường
Vùng lên chống lũ giặc Tàu phương bắc.
Đã bao lần đều hiên ngang trước giặc
Chưa một lần,khuất phục kẻ hung hăng
Và ngày nay,chúng con quyết thề rằng
Không chịu nhục,trước bọn Tàu hung hãn.

- Quảng Cáo -

19/2/2017.
Hoa Thái Hướng

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here