Kinh tế Trung quốc sẽ vỡ trận

- Quảng Cáo -

Hà Văn Duy|

Chính quyền Trung Quốc đang ngồi trên đống lửa khi hơn 80 quốc gia trên thế giới tạm ngưng giao dịch và làm ăn với TQ, do lo ngại nạn dịch Virus Coron gây ra.

Đây đúng là số tận cho nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới chuẩn bị phá sản toàn diện, một kết cục bị thảm cho tham vọng bành trướng thế giới năm 2025 tan nát chỉ vì một nạn dịch xảy ra.

Ngoại trưởng Vương Nghị của Trung Quốc đã yêu cầu các nước trong khu vực mở cửa biên giới, nối lại giao thương với nhau để duy trì nền kinh tế, nhưng chỉ có duy nhất là thằng em Đông Lào chịu mở, còn mấy nước khác vẫn bỏ ngỏ, vì lo sợ nạn dịch sẽ lây lan.

- Quảng Cáo -

Không có hàng hóa của Trung Quốc thì có của nước khác, thế giới rộng lớn và bao la, thiếu gì chỗ cung cấp hàng hóa, thậm chí mua chỗ khác đắt hơn một tý so với Trung Quốc cũng chả nhằm nhò gì, đây là cơ hội mở ra cho bất cứ thị trường nào nếu biết tận dụng thời cơ.

Hàng hóa của Trung Quốc nổi tiếng là giá rẻ, nhưng rẻ thường đi đôi với chất lượng thất kém, thậm chí là độc hại vì hàng TQ thường dùng toàn chất công nghiệp, có hại cho sức khỏe để chế tạo sản phẩm…

Thử tưởng tượng nếu 1-2 tháng mà không nước nào chịu mở cửa làm ăn, không cho giao thương qua lại với Trung Quốc, kể cả không cho máy bay, du thuyền, vận tải của Trung Quốc đến và đi, thì đúng là họa vô đơn chí, nạn ngàn năm có 1.0.2 với đất nước Trung Hoa vĩ đại, sẽ trở về thời cải cách văn hóa trong một nốt nhạc!

Thằng em Đông Lào có mở biên cũng không cứu được, vì thằng em cũng bị Mỹ xóa khỏi danh sách các nước đang phát triển, nên sẽ bị áp thuế thương mại như những nước phát triển khác.

Hàng hóa giờ có dán mác Đông Lào hay China cũng không còn ý nghĩa nữa, vì WTO sẽ không cho hưởng đặc quyền thương mại nữa, nên thay vì mang sang Đông Lào để dán mác, giờ để ở nhà dán mác China cho đỡ tốn tiền.

Cái quan trọng là Trung Quốc giờ chả khác gì bị cả thế giới cậm vận, nạn dịch Vũ Hán chính là nguyên nhân chính, khiến cho nền kinh tế sụp đổ trong thời gian rất ngắn, vì các nước có đủ lý do để cấm cửa với Trung Quốc mà không sợ phật ý, ngay cả thằng em Triều Tiên kia, bình thường nuôi nó, nói gì nó cũng nghe, bảo gì nó cũng làm, thế mà bây giờ nó quay ngoắt 180 độ,TQ cũng bó tay luôn!

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here