Trại tập trung thời Chinazi

- Quảng Cáo -

Đỗ Ngà|

Trại tập trung là một hình thức giam giữ theo mệnh lệnh mà không thông qua hệ thống tư pháp xét xử. Đây là một vết nhơ của nhân loại vì nó là công cụ của các nhà độc tài dùng để giam cầm tra tấn và hành quyết những thế lực chính trị thù địch hoặc  tiêu diệt những sắc tộc thù địch vv… nói chung đấy là những đối tượng mà những kẻ dựng nên trại tập trung ấy cho là đáng bị tiêu diệt.

Như ta biết, bất kì việc giam giữ nào không thông qua tòa án thì chắc chắn đó là tội ác. Vì sao? Vì nếu đó là hành động vì công lý thì người ta sẽ đưa ra tòa để chính quyền tránh đi tiếng xấu. Cũng là giết người, nhưng Hitler cho xây các trại tập trung để lùa người vào đấy mà giết, còn với Pol Pot thì lại cho giết người công khai ngay tại bất cứ nơi nào mà quân diệt chủng này đến. Tại sao có sự khác nhau như vậy? Thực chất Hitler cho xây trại tập trung để giết người là vì, bản thân ông ta cũng muốn tận dụng những sinh mạng này để làm vật thí nghiệm cho các loại vũ khí sinh học mà họ và nước Đức thời đó muốn phát triển. Như vậy Hitler khác Pol Pot là Hitler có năng lực phát triển vũ khí công nghệ mới còn Pol Pot thì không.

Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, chính quyền CS Việt Nam cũng đã dựng nên các trại tập trung để thanh trừng những quân dân cán chính VNCH. Những người thua cuộc này cũng bị lùa đi “học tập cải tạo” mà không hề bị bất kỳ một tòa án nào tuyên án họ. Đằng sau bức tường trại, các quản giáo được lệnh đã đày đọa những người này để trả thù nhằm tránh những ánh mắt nhòm ngó của nhân dân và các tổ chức quốc tế. Tại tập trung của Việt Cộng chỉ đơn giản là trả thù, cũng tương tự như Pol Pot, họ không đủ trình độ phát triển vũ khí sinh học nên họ không dùng mạng của những người bại trận vào mục đích thí nghiệm sinh học.

- Quảng Cáo -

Với Việt Cộng thì không có phòng thí nghiệm trong trại tập trung như Đức Quốc Xã, nhưng với Trung Cộng thì họ hoàn toàn có đủ trình độ để dùng sinh mạng con người cho mục đích nghiên cứu như Đức Quốc Xã. Đơn cử như con virus corona, con virus mà hiện nay đã làm hơn 8 triệu người nhiễm và gần nửa triệu người chết cũng là một con virus được cho là xuất phát từ phòng thí nghiệm Vũ Hán. Để triệt mất sức phản kháng của người Tây Tạng, học viên Pháp Luân Công và người Duy Ngô Nhĩ thì Trung Cộng rất cần xây nên những trại tập trung có sức chứa lớn và bên trong nó là những lò mổ xác người lấy nội tạng vì hoặc những phòng thí nghiệm dùng chính mạng sống của nạn nhân làm vật thí nghiệm.

Hôm nay ngày 18 tháng 6 năm 2020, trên tờ Vnexpress có bài viết “Trump ký luật trừng phạt quan chức Trung Quốc”, trong bài viết cho biết rằng, tống thống Trump mới vừa ký ban hành Đạo luật Chính sách Nhân quyền Duy Ngô Nhĩ vào ngày 17 tháng 6. Đạo luật này sẽ nhắm vào những quan chức Trung Cộng đang cai trị khu vực Tân Cương. Những người này đã lùa khoảng 1 triệu người Duy Ngô Nhĩ vào các trại tập trung còn việc họ làm gì thì chắc chúng ta cũng không khó để hiểu ra. Trước đó, ngày 16 tháng 10 năm 2019, trên tờ Forbes đã đăng một bài báo của tác giả Zak Doffman. Ông này nói rằng, ông ta có đủ bằng chứng về việc chính quyền Trung Quốc dùng các phòng thí nghiệm để mổ lấy nội tạng những học viên Pháp Luân Công và những người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ.

Sau khi Đức Quốc Xã sụp đổ, sự thật về các trại tập trung mới được phơi bày ra ánh sáng. Tuy nhiên, hiện nay chính quyền CS Bắc Kinh chưa sụp đổ nên những sự thật từ các trại tập trung trong lục địa Trung Quốc chỉ là những loại tin tức rò rỉ nên chắc chắn nó chưa phản ánh hết sự thật bên trong đó. Với những dã tâm hoặc đồng hóa hoặc tiêu diệt những dân tộc bị thôn tính, thì có thể nói sự thật đằng sau các trại tập trung của Tàu Cộng còn kinh khủng hơn những gì mà hiện nay chúng ta biết rất nhiều.

Những gì mà người dân Duy Ngô Nhĩ và người dân Tây Tạng hôm nay đang chịu đựng, thì đó là những gì dân Việt Nam sẽ phải chịu đựng nếu đất nước này lọt vào tay Trung Cộng. Với một đảng chính trị mà chỉ biết lo quyền lợi của riêng mình như ĐCS Việt Nam thì việc Việt Nam trở thành một tỉnh của Trung Cộng chỉ là vấn đề thời gian. Không biết những người ngậm miệng để an phận cho bản thân mình được an toàn họ có nghĩ đến cái giá đánh đổi mà con cháu của họ sau này phải gánh không? Hôm nay với dân Duy Ngô Nhĩ, thì rất có thể ngày mai là dân Việt Nam nếu chúng ta không thể làm gì đó để lật đổ đi chế độ hèn với giặc ác với dân này?!

-Đỗ Ngà-

Tham khảo:

https://vnexpress.net/trump-ky-luat-trung-phat-quan-chuc-tr…

https://vnexpress.net/vi-sao-toa-an-tay-ban-nha-truy-na-cuu…

https://www.forbes.com/…/china-covers-up-killing-of-priso…/…

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here