Thư giãn cuối tuần: Trump và Biden nói gì?

- Quảng Cáo -

Chu Mộng Long|

Đang Trung thu cho các cháu mà viết về sự căng thẳng của giáo dục thì thêm căng thẳng cho các cháu quá. Đành chuyển sang mục thư giãn vậy.

Tôi nói với đứa cháu, rằng nếu học tiếng Việt trong một tháng mà đọc được 9 đầu sách với các môn học khác nhau thì con nên chuyển sang học tiếng Anh dễ hơn. Học giỏi tiếng Anh rồi sang Mỹ mà ở con ạ. Nhường đất nước này cho con cháu mấy ông làm sách tiếng Việt vậy.

Nói đoạn, tôi mở clip Trump đấu với Biden trong tranh cử cho nó xem. Nói hỏi, hai bác ấy nói gì vậy? Tôi lược dịch từng đoạn cho nó nghe trước khi học từ.

- Quảng Cáo -

Trump: – Mày là đứa học dốt nhất lớp, ai cũng biết?

Biden: – Nhưng tao có bằng tiến sĩ xây dựng đảng dân chủ. Còn mày chỉ là trùm con buôn.

Trump: – Vậy nếu mày trúng cử trong kỳ bầu cử lần này, mày phải làm gì?

Biden: – Trước tiên là phải làm cho bầu cử công bằng. Kiên quyết không có chạy chức trong bầu cử.

Trump: – Còn tao thì vẫn chủ trương chạy. Ở nước Mỹ, chạy chức trong bầu cử là hiển nhiên, vì nhiều tiền là thước đo của năng lực, năng lực làm giàu cho chính nước Mỹ. Thế còn nhân sự trong nội các chính phủ thì mày làm gì?

Biden: – Nhân sự thì lấy Đức làm gốc!

Trump: – Mày định cử bà Merkel làm Phó tổng thống à? Về kinh tế thì mày làm gì?

Biden: – Tăng giá điện. Vì tăng giá điện sẽ được dân ủng hộ 100%.

Trump: – Về văn hoá thì phải làm sao trong trường hợp có người tố mày đạo văn?

Biden: – Đó không chỉ là văn hoá mà còn là chính trị. Bắt cóc, dẫn độ và khởi tố ngay tội vu khống mà không cần chờ thẩm định khách quan.

Trump: – Về giáo dục thì mày làm gì khi học sinh Mỹ có tỷ lệ tốt nghiệp thấp hơn cả Việt Nam?

Biden: – Giáo dục là trận đánh. Nhưng giáo dục cũng là con người. Cho học sinh lột quần lột áo đánh nhau hàng ngày thì chúng sẽ thành anh hùng xả thân vì nước Mỹ. Tỷ lệ tốt nghiệp thì tuỳ thuộc vào tinh thần nhân văn của người sửa điểm để con em lãnh đạo vào đại học.

Trump: – Tao muốn hỏi về Chương trình và sách giáo khoa?

Biden: – Đa dạng hoá nhưng bắt buộc người học phải hoc hết sự đa dạng thì mới giỏi toàn diện. Học sinh vào lớp Một phải đọc được ít nhất 9/30 loại sách. Giá sách tăng gấp 4 lần, vì không thể chi phí thấp mà đòi hỏi giáo dục chất lượng cao. Có nghĩa là dân phải đóng thuế phí cao hơn để được xem là yêu nước chứ không trốn thuế như mày…

Trump: – Buôn sách giáo khoa để moi đũng quần người nghèo một cách đê tiện vậy à? Sao không làm con buôn lớn như tao, buôn xuyên quốc gia cho nước Mỹ giàu lên mà vắt kiệt sức dân? Thảo nào mày được dân xứ bò lai tót ủng hộ nhiệt liệt. Chúc mày thành Tổng thống của xứ bò lai tót!

Kết thúc clip là Trump thân ái ôm hôn Biden. Vậy mà truyền thông và cộng đồng mạng chỉ trích Trump côn đồ, vô văn hoá. Chứng tỏ trình tiếng Anh B1, C1 châu Âu của họ rất có vấn đề. Cháu tôi nghe xong thì bảo: “Con thấy hai bác bạc tóc rồi mà còn xưng tao mày, không được lịch sự lắm. Nhưng rõ ràng là tiếng Anh dễ hơn tiếng Việt thật! Con mới nghe mà đã thuộc làu như từng nghe nhiều lần rồi!”

Trung thu 2020

Chu Mộng Long

#chếđộcsvn

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here