Ông Dmitry Muratov, một người Nga có tâm, có tầm (tiếp)

- Quảng Cáo -

Nguồn: Phan Châu Thành

Ông Dmitry Muratov, người Nga, tổng biên tập tờ “Báo Mới” của Nga, người được giải thưởng Nobel vì Hòa Bình năm 2021, đã quyết định bán đấu giá huy chương của mình để hỗ trợ trẻ em Ukraina đang phải chịu thảm họa chiến tranh.
Một người giấu tên đã trả 100 triệu frank Thụy Sỹ (tương đương với 103,5 triệu usd) qua phiên đấu giá tại Heritage Auctions, toàn bộ số tiền nhận được sẽ chuyển tới tài khoản của UNICEF. Chỉ một vài phút sau khi phiên đấu giá kết thúc, UNICEF thông báo đã nhận được khoản tiền này.
Ông Dmitry Muratov cũng đã đem toàn bộ khoản tiền hơn 500.000 usd nhận được từ giải thưởng Nobel chuyển tới các chương trình thiện nguyện xã hội, dù tờ “Báo Mới” đã bị chính quyền Putin đóng cửa vào hồi tháng 3-2022, khi lên tiếng phản đối chiến tranh và ông đang phải đi trốn qua châu Âu, rồi Mỹ.
103,5 triệu usd cũng là số tiền lớn nhất từ trước tới nay thu được từ việc bán đấu giá các giải thưởng dành cho việc thiện nguyện.
Ai cũng có thể đóng góp cho sự tử tế của xã hội, vấn đề là có thực sự muốn hay không thôi.
Nguồn: Phan Châu Thành
- Quảng Cáo -