Liệu có phải sống chung với lũ?

- Quảng Cáo -

Nguyen Khan

Sống Chung Với Lũ là cụm từ cố thủ tướng Võ Văn Kiệt sử dụng (lúc còn tại nhiệm) để đầu hàng thiên tai!

Bởi trước đó, nhà nước chủ trương chống thiên tai, chống bão lũ… Nhưng càng chống càng bị thiên tai vùi dập dữ dội, đảo điên… Chống không nổi nên đành phải Sống Chung…

Đến thời thủ tướng đương nhiệm Phạm Minh Chính cũng có câu nói tương tự:

- Quảng Cáo -

“Sống Chung Với Dịch“…

Sau khi tung hết sức chống dịch, chống dịch như chống giặc… đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người…Nhưng cuối cùng, càng chống dịch càng nhiều, chống không nổi nên đành phải Sống Chung…

Hiện tại:

– Có vẻ như bộ Tài Chính và bộ Công thương đang lúng túng trong việc khơi thông chuỗi cung ứng xăng dầu đã đứt gãy?

– Có vẻ như bộ Công thương đang bế tắt khi truy quét những “cây xăng cục gạch”?

– Có vẻ như truy quét những cây xăng cục gạch không phải là giải pháp ổn định chuỗi cung ứng xăng dầu. Vì những cây xăng cục gạch không là nguyên nhân gây đứt gãy chuỗi cung ứng nên không cần truy quét, sẽ tự biến mất ngay sau khi chuỗi cung ứng xăng dầu trở lại bình thường. Bởi, khi các cây xăng lúc nào cũng có xăng dồi dào để bán không hạn chế theo nhu cầu của khách hàng thì người ta mua xăng cục gạch đắc đỏ làm gì? Điều này ắt hẳn liên bộ tài chính và công thương không thể không biết?

Song vì sao biết mà vẫn làm chuyện thừa là dọn dẹp những cây xăng cục gạch? Hay là… dẹp các cây xăng cục gạch vì:

– Hoặc là… còn lâu nữa mới khơi thông được chuỗi cung ứng xăng dầu như trước?

– Hoặc là… Đành sống chung với lũ, tức sống chung với tình trạng thiếu hụt xăng dầu?

- Quảng Cáo -