Đến giờ cả hai bên mới học được chữ ngờ trong muộn màng?

- Quảng Cáo -

Nguyen Khan

Sau nhiều lần Hamas quậy Israel bằng những cuộc đấu pháo, liền bị Israel trả đũa bầm mình.

Ấm ức quá, Hamas tìm cách trả đũa. Được các nước trời ơi hỗ trợ, Hamas đào địa đạo chằng chịt dưới lòng đất, tích trữ lương thảo, bom đạn, xây dựng hạ tầng cơ sở quân sự, đào tạo chiến binh… Chờ ngày phục hận.

Về phía Israel, có vẻ như hơi chủ quan… Cả nước lo biểu tình đấu đá, phản đối việc cải cách tư pháp của Đảng cầm quyền, cho rằng Thủ tướng Netanyahu muốn sửa đổi luật để độc chiếm quyền lực… Nên sao lãng việc canh phòng khủng bố Hamas?

- Quảng Cáo -

Chỉ chờ có thế, ngày 7/10 vừa rồi, từ Dải Gaza, Hamas phát động cuộc khủng bố đại quy mô, phóng hàng ngàn hỏa tiễn tấn công Israel, kéo hàng ngàn quân qua khủng bố… Khiến Israel bị bất ngờ, choáng váng, chống đỡ luống cuống…

Dù đã chớp được thời cơ, song có vẻ như chính chóp bu Hamas cũng bị bất ngờ, không ngờ tấn công Israel lại dễ dàng như trở bàn tay, nên không có phương án kềm chế thuộc hạ trừng trị Israel đến mức nào, tạo lợi thế đấu tranh ra sao… Để không chỉ đạt được mục tiêu trước mắt, còn phải hướng đến những lợi thế bền vững trong tương lai, để cuộc đấu tranh của mình biến thành cuộc kháng chiến chính nghĩa, không để biến thành cuộc khủng bố phi nhân. Rất tiếc là Hamas đã hưng phấn thái quá, thả sức tàn bạo để trả thù bao năm, gây những tội ác khó có thể chấp nhận được. Không chỉ vậy, còn đăng những video bạo tàn, ăn mừng sự ác độc…lên mạng xã hội, khiến bất cứ ai còn chút lương tri cũng kinh hoàng, ghê tởm…

Giờ đến lượt Israel trả đũa. Bị Hamas làm bẽ mặt, bàng hoàng, Israel không còn cách nào khác hơn là… Lúc này chắc Hamas đã thấm đòn, không ngờ hành động cẩu thả thiếu nghĩ của mình đã chọc giận một mãnh hổ, khiến mãnh hổ nổi điên tàn phá công trình đấu tranh bao năm gầy dựng, còn có nguy cơ bị xóa sổ…

Bởi đấu tranh trong tương quan bất đối xứng, thì bên yếu nên lấy cái đầu khôn khéo làm trọng chứ không phải lấy sức mạnh cơ bắp làm chính. Lấy nhân nghĩa làm đầu chớ không phải lấy khủng bố làm chuẩn. Và cho dẫu có chủ trương đấu tranh bằng bạo lực như chủ trương của Hamas, thì cũng phải khôn khéo dùng bạo lực chừng mực để gây sức ép vừa phải, sao cho kẻ thù không có cớ trả đũa hủy diệt, buộc kẻ thù phải nhượng bộ dần dần cho đến khi tương quan lực lượng hai bên gần tương xứng mới nghĩ đến chuyện chiến đấu sòng phẳng…

Hamas chưa đủ cựa mà đòi so cựa với Israel thì… Cái giá phải trả lần này chắc…?

- Quảng Cáo -