Tâm tình qua thư tín 10/05/2013

- Quảng Cáo -

Tiết mục Nhịp Cầu Giao Cảm hôm nay xin được phổ biến các thư thính giả:

Dương Thị Thu Ngân, Duy Tân, Hoàng Lê, và Minh Truyền

Chúng tôi chân thành cảm ơn ý kiến đóng góp rất chân tình của quý thính giả và đọc giả về thay đổi hiện nay của đài Chân Trời Mới. Kính mong qúy thính gỉa tiếp tục góp ý cho các tiết mục như trước đây và ghé qua diễn đàn ChânTrời Mới blogspot.com (link phía dưới) để truy cập tin tức cập nhật nhất trong ngày.

Trước tiên, CTM xin đọc thư của thính gỉa Dương Thị Thu Ngân, thính gỉa viết: “Nhân dân VN & cả Thế giới cũng đã thấy rõ, trước đây còn quân đội Pháp, quân đội Mỹ đóng ở VN thì Thác Bản Giốc, Mục Nam Quan, Hoàng Sa Trường Sa là toàn vẹn lãnh thổ của VN, nhân dân Việt có quyền đi lại & khai thác ngư nghiệp trên vũng lãnh thổ đó. Khi Đảng cộng sản lừa mị dân để đứng lên cướp chính quyền, Pháp – Mỹ rút khỏi VN thì Thác Bản Giốc, Mục Nam Quan, Hoàng Sa Trường Sa bị Đảng cộng sản VN lén lút bán cho TQ. Dân VN đâu còn tự do đi lại & khai thác như trước đây mà cái quyền độc lập, tự do đó đã thuộc về TQ thử hỏi công lao của Đảng cộng sản VN giành độc lập tự do cho dân tộc ở chỗ nào??? Mà lúc nào cũng cậy công đàn áp nhân dân & bắt dân làm nô lệ cho chúng??? Chúng ta hãy đứng lên lật độ chế độ cộng sản thối nát này!!!!”

- Quảng Cáo -

– Thính gỉa Dương Thị Thu Ngân thân mến, nhận xét của thính gỉa khá chính đáng khi nhìn lại chiều dài lịch sử của dân tộc mình.  Chỉ dưới chế độ của đảng CS, nhân dân ta mới mất đất, mất biển đảo cho ngoại bang Trung Quốc như thế.  Bản chất hèn với giặc, ác với dân thể hiện rõ rệt sau trận đàn áp các anh chị em tụ họp nhóm nhỏ trên đường phố để nói về quyền con người của mình, dã ngoại nhân quyền, vừa mới diễn ra cách đây vài ngày.  Chỉ có dưới chế độ CS, mới có hơn nửa triệu người Việt bỏ mình trên biển cả trên con đường tìm tự do, hàng ngàn người tù lương tâm , hàng trăm vạn thanh niên thiếu nữ phải qua xứ người kiếm cơm, tha phương cầu thực, làm nô lệ lao động, kể cả nô lệ tình dục, trong đó có cả trẻ em.  Nhà nước này con dùng CÔN AN (côn đồ công an) để khủng bố, bạo hành nhiều người dân lành quan tâm đến vận mệnh của đất nước và gia đình của họ, như trường hợp Nguyễn Hoàng Vi và gia đình, mẹ và em, bị đánh đập tàn nhẫn mới đây.  Chế độ này còn đem lại bao nhiêu vấn nạn khác cho đất nước, từ nạn tham nhũng, thất học của trẻ em, đến truy đồi xã hội, v.v….Thính gỉa nói đúng, chỉ có chính người dân đứng lên lấy lại quyền tự quyết và làm chủ đất nước thì thế hệ VN hôm nay và mai sau mới thật sự có tương lai.

Kế đến, CTM xin đọc lời tâm tình rất cảm động của bạn Duy Tân, bạn cho biết: “Khi dọc được những tin tức này từ phiá Việt Nam , bản thân tôi dâng lên một cảm xúc dâng trào nhưng cũng thật là bức xúc vế những thủ đoạn – hành động mà những bọn người đang cuối đầu bán nhân cách cho qủy này (DCSVN) đã dở tất cả nhửng thủ đoạn hạ cấp để mong đàn áp và dập tắt những ý chí , tinh thần trong sự muốn tìm hiểu về quyền tự do dân chủ của con người.  Tôi và các bạn ỡ VNHH này xin hết lòng tán dương những hành động yêu nước đang đấu tranh trong mọi hình thức của các bạn , nhửng việc làm của chúng tôi và các bạn yêu nước VIỆT sẽ luôn sát cánh bên nhau để giữ mã cho ngọn lửa này ngày một lớn mạnh và sẽ bừng lên để phá bỏ bạo quyền của bọn bạo quyền độc tài CS đang hàng ngày đàn áp trên quê hương mình , chúng ta sẽ cùng nhau GỞI LỬA và TẠO LỬA trên tình thương yêu của đồng bào mình . Xin ca ngợi và chia sẻ với các bạn nhửng vui buồn , gian nan trong khoảng thời gian này.  Các bạn ơi! vì một tương lai cho dân tộc VN mình tươi sáng hơn , hãy cùng nhau đòan kết , nắm chắc và xíêt chặt tay để đập tan bạo quyền CS.

– Bạn Duy Tân thân mến, cảm ơn bạn đã “gởi lửa” cho bà con anh chị em trong nước qua chân tình này. Việc liên kết tâm ý và hành động của mọi người quan tâm trong và ngoài nước, như bạn Duy Tân viết, sẽ “tạo lửa” chung.  Bạn Duy Tân và thính gỉa biết không, ngày nay niềm tin lẫn nhau giữa những người cùng chiến tuyến là cốt lõi của sự đoàn kết, và cũng là vũ khí lương tâm để chiến thắng độc tài, nhất là trong đấu tranh bất bạo động.  Lãnh đạo đảng CSVN dùng mọi thủ đoạn để vu khống, mạ lụy, bôi bẩn, tạo kỳ thị, ganh ghét, nghi ngờ giữa những người yêu dân chủ tự do trong và ngoài nước.  Đây là vũ khí của họ.  Do vậy chúng ta ai cũng cần cảnh giác điều này, không để những tiếng đồn, những lời nói suy nghĩ tiêu cực về nhau bị nhà nước CS khai thác.  Chúng ta lại càng không nên để họ khai thác cái tôi của mỗi người hay những sự bất an riêng để nghi ngờ, cô lập, đố kỵ, từ chối hợp tác, truyền tin tiêu cực về những người anh em hay tổ chức, đảng phái cùng chiến tuyến, cùng một tâm huyết. Chúng ta phải cảnh giác qúy thính gỉa và các bạn ạ.  Việt Tân đã và đang từng bị lãnh đạo CSVN dùng nhiều thủ đoạn để cô lập, làm mất uy tín, và tạo ác cảm với Việt Tân trong tâm tư của đồng bào trong và ngoài nước.  Chúng tôi tha thiết kêu gọi qúy thính gỉa và đồng bào cảnh giác trước những thủ đoạn khai thác này không chỉ đối với Việt Tân mà với mọi thành phần đấu tranh khác trong và ngoài nước.  Chúng ta hãy nhìn vào những hợp tác có lợi cho việc chung, tìm hiểu trao đổi với nhau, cho nhau món qùa của niềm tin qua sự trải nghiệm của bản thân với nhau và với các tổ chức đồng hành.  Mong là thế qúy thính gỉa và các bạn nhé!

Sau cùng, chúng tôi xin đọc ý kiến của thính gỉa Minh Truyền, thính gỉa viết: “Bạn Nguyễn Doãn Kiên không phải là học viên Pháp Luân Công.  Pháp Luân Công là một một khí công rèn luyện thân thể và đề cao tâm tính, do đó học viên Pháp Luân Công chỉ chú trọng tu tâm và tuyệt đối không can thiệp vào sự vụ chính trị quốc gia. Trong sách Đại Viên Mãn Pháp của Pháp Luân Công, người sáng lập đã có yêu cầu rất rõ ràng rằng: “Các học viên Pháp Luân Đại Pháp, [hãy] lấy tu luyện tâm tính làm [cơ] bản, tuyệt đối không được can thiệp đến chính trị quốc gia, càng không được tham dự vào hoạt động đấu tranh có tính chính trị; ai vi phạm thì đã không còn là đệ tử Pháp Luân Đại Pháp, hết thảy những hậu quả đều do đương sự tự chịu trách nhiệm. Hãy lấy: ‘sớm đến ngày viên mãn’, ‘tinh tấn thực tu’ làm bản nguyện.” http://vi.falundafa.org/book/dymf_html/index.html.
Do đó, cách bạn Nguyễn Doãn Kiên góp ý sửa đổi hiến pháp mà lại lấy danh nghĩa học viên Pháp Luân Công thật ra là mạo danh Pháp Luân Công làm chính trị.”

– Cảm ơn thính gỉa Minh Truyền đã giúp mọi người hiểu thêm về Pháp Luân Công.  Dù Pháp Luân Công không làm chính trị như thính gỉa cho biết, ở Trung Quốc, chỉ tập luyện Pháp Luân Công thôi, mà hàng ngàn học viên đã bị khủng bố bắt bớ tù đày bởi lãnh đạo CSTQ.  Sự sợ hãi của độc tài về triết lý và hành đạo chân thiện mỹ của Pháp Luân Công đã làm cho tà quyền khiếp sợ và họ đã chính trị hóa Pháp Luân Công qua việc bắt bớ đàn áp học viên một cách dã man và trường kỳ.  Trong tinh thần đó, chúng tôi cũng hiểu phần nào khi bạn Nguyễn Doãn Kiên công khai cho biết bạn ấy là học viên của Pháp Luân Công.  Qua việc làm này, chúng tôi đọc được tinh thần yêu chuộng tự do hành đạo, tự do tín ngưỡng của bạn Nguyễn Doãn Kiên.   Ấu đó cũng là một biểu tượng điển hình khi bạn Nguyễn Doãn Kiên muốn góp phần sửa đổi hiến pháp VN.  Chúng tôi cũng cho rằng việc góp phần sửa đổi hiến pháp là trách nhiệm dân sự của người công dân có tinh thần làm chủ đất nước.   Thường trong xã hội độc tài, phi dân chủ hay trong thói quen nếp sống thiếu dân chủ, người ta dễ dị ứng hay ác cảm với điều gì liên quan đến “chính trị”.  Trong một xã hội dân sự văn minh và dân chủ, chính trị định nghĩa cho sự trải nghiệm trong tiến trình tham gia của người dân, mọi giới, mọi thành phần vào trong bộ máy công quyền để quản trị và phát triển dân sinh và giàu mạnh của đất nước.  Với tinh thần này, chúng tôi qúy trọng việc làm của bạn Nguyễn Doãn Kiên.

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here