Chương trình phát thanh ngày thứ Năm 13/02/2014

    - Quảng Cáo -

    Trong chương trình phát thanh ngày thứ Năm 13/02/2014, kính mời quý thính giả theo dõi các tiết mục : Tin Tức – Tiếng Nói Đa Nguyên – Chuyện Dân Tôi.

    - Quảng Cáo -

    2 CÁC GÓP Ý

    1. THÁNG 1 NĂM 2014

      VUI CHƠI NGÀY TẾT
      THƯA

      Kính thưa quý vị nam phụ lão ấu dân Việt ta . Tôi nay bước vào tuổi 79 xin kính chúc
      Sức khỏe an vui mọi người .
      Với những người có thẻ đảng viên cộng sản Việt-Nam có nhiều câu hỏi lắm .
      Vào năm mới này xin hỏi cộng sản một câu thôi ?
      VÔ thần và CÓ thần kho sách khoa học nào luận chứng …? Mục đích luận chứng
      Để làm gì .? Đã lã đảng viên cộng sản mà còn thắp lén hương làm gì .?
      Còn dân ta nên đối thoại với từng đảng một thề để làm gi .? Đã vô thần thề còn gì
      Chứng . Bao nhiêu của cải nhà cửa ruộng vườn của người ta gọi là phản động tịch
      Thu hiện nay những tên nào giữ ? Hỏi họ đã học đến bài xấu hổ là gì chưa . Có biết
      Oai là thối không ? hùng là diết có hại đến tông giống họ thế nào. Toàn dân ta lan
      Man mà hỏi từng mẩu chuyện một vui lắm . thú lắm
      Sách Thánh Hiền dạy : ( CHƯA ĐÁNH ĐƯỢC THÌ MẶT ĐỎ NHƯ VANG
      ĐÁNH ĐƯỢC NGƯỜI THÌ MẮT VÀNG NHƯ NGHỆ ) sao vậy .
      Năm giáp ngọ này lửa luyện vàng các tiến sĩ cộng sản có hiểu được không ? Biết thế nào là: Của ăn là của lo , của cho là của nợ chưa .
      KINH SÁCH DẠY : nhường nhịn là kẻ cả . tranh dành là quỷ sa-tăng .

      Bùi Quang Thanh
      Ngọc Châu Hải Dương

      1/2/2014

    2. Nghe bản tin hôm nay, tôi chỉ có một lời phát biểu đầu: Bộ Công an Việt nam phải chịu trách nhiệm trước quốc dân nếu một ngày không xa Việt nam XHCN bị thiên hạ tống cổ ra khỏi Hội Nhân quyền Liên Hiệp Quốc vì lý do không xứng đáng để có một ghế ngồi, dù là ghế ngồi hạng bét.

      Hôm nay cũng nhân sắp đến ngày kỷ niệm 35 năm chiến tranh biên giới Việt Trung năm 1979, tôi cám ơn đồng bào miền Bắc đã tưởng nhớ đến 74 chiến sĩ hải quân VNCH đã hy sinh trong trận hải chiến Hoàng Sa 40 năm về trước. Chúng ta cùng là người Việt, sinh ra và lớn lên từ cùng một cái nôi, đâu có sự phân chia Nam Bắc ? Nếu đồng bào miền Bắc biết nghĩ đến đồng bào miền Nam thì đồng bào miền Nam cũng vậy, sá gì mấy chữ mang tính chất phân chia Việt nam Cộng hòa và Việt nam Xã hội chủ nghĩa ? Ai tốt hơn ai thì cứ để cho lịch sử phán xét và lương tâm cá nhân phán xét, chúng ta chẳng cần phải nói chi nhiều. Một nén hương lòng xin chân thành gửi đến số chiến sĩ vị quốc vong thân và số đồng bào tử nạn trong cuộc chiến biên giới Việt Trung tháng 2 năm 1979.

      Nếu Trung quốc không muốn những buổi lễ tưởng niệm như vậy có thể dẫn đến sự bạo động của nhân dân, sự xung đột giữa hai chính quyền thì tốt hơn là đừng nên chủ động gây ra những điều tang thương như vậy cho dân tộc Việt nam.

      Bạn có thể nghĩ rằng chính quyền cộng sản Việt nam là yếu hèn, nhu nhược, phản lại bản chất của dân tộc mình, nhưng biết làm thế nào hơn khi tự bản thân họ vốn đã là những người cam làm tay sai, bán nước, như một tay lãnh đạo cựu thời trước đây đã từng nói “Ta đánh đây là đánh cho Trung quốc, Liên sô” ?

      Vinh và nhục. Nỗi buồn Việt nam là một nỗi buồn khôn khuây, day dứt, một nỗi buồn biết thuở nào nguôi, phải không các bạn trong và ngoài nước ?

      NĐT, Montréal, 13/02/2014

    Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

    Please enter your comment!
    Please enter your name here