Ta thời … còn xem!

Bùi Văn Bồng

- Quảng Cáo -

(Tạ cụ Nguyễn Du,  xin mượn mấy câu trong đoạn Thúy Kiều gặp Mã Giám Sinh để nói về Tuyên bố chung Việt –Trung, nay bỗng dưng Việt Nam chủ động mời tàu Trung Quốc vào cảng Cam Ranh).

Thứ Trưởng Bộ Quốc Phòng Nguyễn Chí Vịnh
Thứ Trưởng Bộ Quốc Phòng Nguyễn Chí Vịnh

… Sượng sùng đánh dạn ký vào

Những 10 văn kiện cái nào trước đây?

Rằng: Tôi chịu trách nhiệm này
Bang giao hai nước từ đây an bình …!

- Quảng Cáo -

Tập  rằng:  Cùng xứ bình minh

Đông Dương cũng thể của…. mình cả thôi

Biển Đông bát ngát sóng dồi

Cùng nhau khai thác ta thời giàu nhanh

Thôi thì va chạm cũng đành

Khác chi bát đĩa mảnh sành chạm nhau

“Chữ vàng” – mười sáu- đứng đầu

Lại thêm “Bốn tốt” trước sau nghĩa tình

Cái duyên hữu nghị trời sinh

Đừng lo hai nước chúng mình cách xa

Thôi thì ký cót đi mà

Ta là anh cả, mi là em ngoan

Thôi đừng suy nghĩ đa đoan

Lòng ta trong sáng như ngàn ánh sao

Cho dù tranh chấp thế nào

Đừng cho nước thứ ba vào là xong

Song phương là phải thật lòng

Cái Luật Quốc tế đừng hòng chen vô

Việt – Trung tình nghĩa vô bờ

Ta thì rất muốn lá cờ sáu sao

Yên tâm vững dạ đi nào

Đừng bàn thảo lắm thêm hao bấc đèn

Mỏ dầu chung sức hút lên

Ăn chia đừng phí tài nguyên biển trời

Thôi mà, mau ký đi thôi

Rồi mai sẽ thấy đất trời bình yên

Sang rằng: Tình nghĩa vững bền

Dẫu khi nước xuống thuyền lên ngại gì

Chỉ mong Đại quốc nhớ ghi

Cái gì đã ký, cái gì đã ưng

Mai sau đừng có, xin đừng

Lưỡi bò đừng liếm lung tung khắp vùng

Rằng chung thì phải là chung

Đừng xua “tàu lạ” hành hung dân nghèo

Tập rằng: Thương nước ngươi nghèo

Để ta trợ giúp thêm nhiều “Nhân dân’*…

Cũng liều nhắm mắt đưa chân,
Thử  xem Con Tạo xoay vần đến đâu !

Cùng nhau vững bước qua cầu
Song song đệ tử theo sau một đoàn.

Ký rồi đừng có phàn nàn

Ta đây Đại quốc đàng hoàng đó nghe

Còn như nước khác kéo bè

Thủy chung hãy cứ cận kề bên ta

Đừng chơi với nước thứ ba

Việt –Trung sau trước vẫn là Việt-Trung

Biển Đông mặc sức vẫy vùng

Ta cùng khai thác ta cùng giàu sang…

Sang rằng: “Mười sáu chữ vàng”

Lại thêm “Bốn tốt” ta càng yên tâm

Ghi vào sử sách chuyến thăm

Khắc sâu tình nghĩa sâu đằm Việt – Trung

Ký rồi, cất cánh ung dung

Từ đây tình nghĩa vô cùng đẹp tươi

Bắt tay,  ngài Tập cả cười

“Ký thì cứ ký, ta thời…còn xem…!”.

BVB

—————–

(*) Nhân dân tệ

- Quảng Cáo -

7 CÁC GÓP Ý

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here