Kỷ lục lấp nhanh hố tử thần khổng lồ ở Hakata được các hãng thông tấn lớn tán tụng

Hố tử thần khổng lồ xuất hiện trên 1 đại lộ ở TP.Hakata (Nhật) vào rạng sáng 08/11/2016
Hố tử thần khổng lồ xuất hiện trên 1 đại lộ ở TP.Hakata (Nhật) vào rạng sáng 08/11/2016
- Quảng Cáo -

HAKATA, NHẬT BẢN (CTM Media)- Ngày 16 Tháng Mười Một, 2016, các hãng thông tấn lớn như BBC, CNN, AP, RFI…đều đưa tin và hình ảnh về việc một hố tử thần khổng lồ ở TP. Hakata (Nhật) được lấp nhanh một cách kỷ lục.

Trong các bản tin đều có lời bình luận ngắn tán tụng nỗ lực giải quyết vấn đề hết sức nhanh lẹ của Cơ quan Hành chánh và các hãng xây dựng ở Hakata.

Được biết khoảng 5 giờ sáng ngày 08 Tháng Mười Một, 2016 một đại lộ nằm cách ga JR Hakata khoảng 500 mét bổng nhiên bị sụp lở tạo thành một hố tử thần khổng lồ. Phần hố sụt lún dài khoảng 30 m, rộng 30 m và sâu 15 m. Tuy nhiên, do bị nước ngầm chảy vào, nó có thể sẽ tiếp tục mở rộng thêm. Hệ thống điện, nước, gas, điện thoại trên đại lộ và một vài khu vực xung quanh hoàn toàn hư hại.

Nguyên nhân của việc sụp lở này là do công sự làm đường xe điện ngầm. Theo Cục Giao thông Vận tải của thành phố Fukuoka, công trình đào hầm cho đường tàu điện ngầm nằm dưới đại lộ khoảng 25 m.

- Quảng Cáo -

Tòa Hành chánh TP.Hakata một mặt giúp cho các doanh nghiệp nằm trên đại lộ bị lún sụp có chỗ tạm thời để kinh doanh và mặt khác đều động nhiều hãng xây dựng đến lắp hố sụp nên chỉ ba ngày sau là đã hoàn tất.

Bắt tay ngay vào việc lấp hố tử thần khổng lồ
Bắt tay ngay vào việc lấp hố tử thần khổng lồ

Theo dự tính thì vào ngày 14 sẽ cho xe cộ lưu thông trở lại, nhưng sau khi hoàn tất việc lắp hố tử thần khổng lồ này thì bị mưa lớn kéo dài gần 2 ngày. Sợ đất mới đổ bị lún nên phải cấm xe lưu thông thêm vài ngày nữa. Như vậy là sau 1 tuần lễ mọi chuyện đã giải quyết xong.

Chỉ 1 tuần sau khi hố tử thần khổng lồ xuất hiện, xe cộ đã được cho lưu thông trở lại bình thường
Chỉ 1 tuần sau khi hố tử thần khổng lồ xuất hiện, xe cộ đã được cho lưu thông trở lại bình thường

Cách làm việc của nước người ta là như thế, còn ở Việt Nam một đoạn đường ngắn từ 360 Xã Đàn đến ngõ Lệnh Cư (Quận Đống Đa, Hà Nội) đã thi công 4 năm nay vẫn chưa hoàn thiện. Tình trạng này đã khiến cho người dân ở khu vực này phải sống trong tình trạng ô nhiễm môi trường và sự an toàn luôn bị đe dọa trong một thời gian dài.

4

- Quảng Cáo -

ĐÃ CÓ 1 GÓP Ý

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here