Bài thơ dự thi số 8 – Tựa: TRẦN HUỲNH DUY THỨC

- Quảng Cáo -

8 Bài thơ dự thi số 8 – Tựa: TRẦN HUỲNH DUY THỨC

Tên Tác giả: Phuoc Tran

TRẦN HUỲNH DUY THỨC

Hiền tài Duy Thức tù mười sáu
Chúng nó ươn hèn sợ nhất chăng
Hành hạ trong tù ác sợ thật
Dã man quái điểu rất hung hăng

Ai giặc phản động là sao ta
Giặc đến mọi nơi ở khắp nhà
Tràn ngập thức ăn nhiễm độc bẩn
Không lo kế sách đám quan sa

- Quảng Cáo -

Cùng là sắc tố chung màu da
Ngôn ngữ tiếng cười hát quốc ca
Con mắm gạo rang nước mắm mặn
Thế mà chúng đánh bắt dân ta

Lương tâm còn sót hãy thả ra
Nước việt người này quan trọng mà
Bắt bớ tù đày chỉ có thiệt
Nhẫn tâm đến thế lắm sao quan

Nam Quan Núi Lão đến Hoàng Sa
Tổ Quốc thiêng liêng vẫy gọi ta
Máu thịt xa rời đất tổ khóc
Mà sao các bác giam người ta

Phuoc Tran

- Quảng Cáo -

ĐÃ CÓ 1 GÓP Ý

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here