Biết nói gì nữa đây?

- Quảng Cáo -

Ngo Du Trung FB

Thằng cầm quyền thì cứ vừa từ từ từng bước, từng bước biến VN thành “Hai “quốc gia”, một trạm kiểm soát” với Tàu, vừa vơ vét, hốt sạch mọi thứ nhét túi.

Thằng dân nghèo thì vẫn tiếp tục nghèo, tiếp tục ung thư vì hoá chất, còng lưng kiếm ăn phó mặc mọi sự cho thằng cầm quyền.

Thằng có tiền thì tiếp tục nhậu, tiếp tục khoe đẳng cấp, và tuột quần tuột áo khoe vú, khoe lông và yên trí rằng thẳng VC làm chủ hay thằng Tầu làm chủ đất nước thì mình vẫn làm… tay sai, không có gì phải sợ!

- Quảng Cáo -

VN là một đất nước kỳ lạ.

- Quảng Cáo -

ĐÃ CÓ 1 GÓP Ý

  1. Mới lúc đầu xem clip thầy giáo dạy bài hát 3/// cho học sinh. Mình rất lo lắng sợ rằng mấy em học sinh bị nhiễm virut bẩn. Nhưng xem đến thời điểm 1p39s mới biết nó có phải là thầy giáo đâu, đây cũng có phải lớp học đâu. Đây là mấy anh ngáo chiên tự gọi con em chúng đến dàn dựng cảnh lớp học để “THỦ DÂM” trên tường còn lộ ra tượng của “anh dê” và quay phim còn lộ ra cái chân cầu thang kìa. Thằng quay phim ngu thôi rồi.

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here