Cho đủ bầy đàn !

- Quảng Cáo -

Ngô Trường An

Diêm vương đang ngồi tính sổ sách thì qủy sứ dẫn một linh hồn máu me bê bết vào trình diện. Diêm vương ngước nhìn, hỏi:

– Mi còn trẻ vậy, sao vội xuống đây?

– Dạ bẩm ngài, con bị dân phòng đánh đến tắt thở ạ.

- Quảng Cáo -

– Sao nó đánh mày?

– Vì con trộm chó ạ.

– Sao mày không kiếm việc làm lương thiện sinh sống lại đi trộm chó?

– Bẩm ngài! Con học xong đại học thì gia đình đã thiếu một đống nợ, ra trường lại chẳng xin được việc làm, muốn đi XKLĐ thì cũng chẳng có vốn, đành phải đêm đi trộm chó, ngày chạy GRAB để trả bớt nợ cho cha mẹ ạ.

– Thôi được! Ta thấy người khôi ngô, tuấn tú thì cũng biết chẳng phải phường trộm cướp chuyên nghiệp. Hơn nữa, vì trộm con chó mà mất mạng nghĩ cũng oan, vậy nên, ta cho ngươi đầu thai trở lại trần gian. Nhớ, hãy sống cho tử tế.
Linh hồn nghe vậy vội qùy mọp xuống tâu:

– Dạ, con không muốn làm người, xin ngài cho con đầu thai làm con bò đi ạ.

– Hử? Sao không làm người lại muốn làm súc vật?

– Dạ, trên trần bây giờ ưu tiên cho súc vật hơn con người đấy ạ.

– Ưu tiên súc vật thế nào? Nói mau!

– Dạ, trên đó họ vừa ra một bộ luật cấm hành hạ, đánh đập Trâu, Bò, Chó, Mèo…. Trong khi đó thì con người bị cơ quan công quyền đánh đập, bị tống giam tràn lan đấy ạ. Hơn nữa, con người thì đu dây qua sông, bỏ vô bọc ni lông để kéo qua sông… Thế nhưng, họ không xây cầu cho người, mà họ đòi xây cầu cho bò. Như vậy, có phải súc vật sướng hơn con người không ạ?

Diêm vương chưa biết nói sao, thì qủy sứ đứng bên vòng tay thưa:

– Dạ bẩm đại vương! Tên này nói đúng đấy ạ! Trên đó mà làm người đúng nghĩa thì cũng bị tàn đời bởi các điều luật 88, 258. Hơn nữa, luật ANM sắp có hiệu lực thì con người cũng sẽ thành con vật thôi ạ!

Diêm vương nghe vậy vuốt râu gật gù:

– Được! Ta sẽ cho ngươi đầu thai làm bò. Qủy sứ đâu! Ngươi vô kho lấy 500 cặp sừng đưa cho tên này mang về cắm vào đầu những tên nào ra luật ANM cho nó đủ bầy. Nghe chưa!

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here