Phá còn hơn cả loài sâu bọ

- Quảng Cáo -

Đỗ Ngà|

Người ta thường ví quan chức cộng sản như sâu bọ gặm nhấm ngân khố quốc gia, nhưng nếu xét kỹ thì cách ví von này không đúng, oan cho loài sâu thật. Vì sao? Vì con sâu nó ăn bao nhiêu thì chỉ phá bấy nhiêu đó mà thôi, nghĩa là lá cây được chuyển hóa hoàn toàn thành thức ăn cho sâu. Thế nhưng quan chức cộng sản thì không phải vậy, quan chức cộng sản phá nhiều hơn ăn, nghĩa là để có được 1 đồng vào miệng thì quan chức công sản phải phá của ngân khố quốc gia cả chục đồng.

Ngày 07/07/2014 trên trang VTC điện tử có đăng bài “DN Trung Quốc sẵn sàng lại quả tối thiểu 30% bằng tiền tươi”. Đây là luật chơi trong làm ăn được đẻ ra từ xã hội Trung Quốc nó nhanh chóng trở thành luật chơi của xã hội Việt Nam. Chính vì luật chơi cắt giá trị hợp đồng lại quả quá lớn cho quan chức như thế, nên mới xảy ra hiện tượng vẽ dự án để lấy tiền chia nhau.

Vẽ dự án nghĩa là quan chức cố tình nghĩ ra dự án để rút tiền ngân sách nhằm kiếm chác nhờ lại quả. Vì động cơ của họ là kiếm chác cho mình chứ không vì lợi ích quốc gia, chính vì thế mà những dụ án được vẽ ra hầu như là không mang lại lợi ích gì cho đất nước cả. Ngày 23/09/2019, trên báo Vnexpress có đăng bài “Đường sắt Cát Linh – Hà Đông biết lỗ vẫn làm”, trong đó kiểm toán Nhà nước đã thừa nhận rằng, dự án đường sắt Cát Linh – Hà Đông từ đầu đã thấy phải bù lỗ và các bên liên quan lại không thể nêu cách khai thác hiệu quả, thế mà họ vẫn quyết định làm. Và kết quả là giờ nó trở thành đống phế liệu lớn nhất giữa thủ đô Hà Nội. Đây là một trong vô số dự án quyết định đầu tư vì mục đích kiếm tiền lại quả chứ không vì lợi ích quốc gia.

- Quảng Cáo -

Chuyện vẽ dự án của quan chức cộng sản được ví như những kẻ đánh cá ở biển bằng mìn vậy. Họ dùng quả mìn ném xuống biển, mìn nổ phá hủy rạng san hô mà phải đến trăm năm sau mới hồi phục, còn cá chết thì chết la liệt. Nhưng điều đáng nói là những con cá chết nổi chiếm phần rất nhỏ so với những con cá chết chìm xuống đáy biển sâu mà thợ lặn không thể thu gom được. Ngân khố quốc gia chính là tài nguyên biển, còn quan chức CS chính là bọn nổ mìn bắt cá. Hãy tưởng tượng, nếu ai cũng đánh cá bằng thuốc nổ thì biển nào còn? Cho nên với ĐCS thì dân đóng thuế bao nhiêu cũng không đủ cho họ phá. Và thực tế, nợ công của Việt Nam hiện nay có tốc độ tăng gấp 3 lần tốc độ tăng GDP.

Xuất phát từ mô hình kinh tế chính trị được ĐCSVN sao chép từ ĐCS Trung Quốc mà xã hội Việt Nam hiện nay là một bản sao của xã hội Trung Quốc. Chính vì thế nên những loại tiêu cực được đẻ ra từ phía Trung Quốc sẽ trở nên phổ biến trong xã hội Việt Nam. Ngày 23/05/2016, Việt Nam được tổng thống Barack Obama bỏ lệnh cấm vận loại vũ khí sát thương thì năm 2017 phía Việt Nam đã đặt vấn đề mua vũ khí với phía Mỹ. Thế nhưng khi ngồi vào bàn thương thảo thì phía Việt Nam đòi bên bán nâng khống giá trị hợp đồng rồi lại quả cho bên mua 25% trên tổng giá trị ghi trên hợp đồng. Việc làm gian dối này là không thể chấp nhận đối với phía Mỹ nên phía Mỹ đã từ chối bán vũ khí. Quy tắc Tàu được CS đem sang chơi với Mỹ và kết quả, Mỹ không chơi.

Nói thế để chúng ta thấy, CS họ ăn không chừa 1 thứ gì. Quốc phòng là thành trì bảo vệ chủ quyền quốc gia, ấy vậy mà các quan chức quân đội nhìn vào thành trì đó chỉ thấy toàn là mồi ngon nên quyết tìm cách gặm nhấm. Kết quả quân đội yếu, chỉ huy hèn là điều khó tránh khỏi. Và sự khiếp nhược của Phạm Bình Minh trước Đại hội Đồng Liên Hiệp Quốc vừa qua một phần cũng từ thành trì bảo vệ đất nước bị mục rỗng mà ra.

Hôm 03/10/2019 trên báo Vnexpress có bài “Cựu quan chức giấu hơn 13 tấn vàng trong nhà”, bài báo này nói rằng, khi khám sét nhà Zhang Qi – cựu bí thư thành ủy Hải Khẩu, cơ quan điều tra phát hiện tổng trọng lượng lên tới 13,5 tấn trong hầm nhà. Với giá vàng 1.500USD/ounce thì tính ra số vàng đó trị giá khoảng 714,3 triệu USD. Khủng khiếp! Thật ra ông này ngu, tài sản không tẩu tán mà lại để trong nhà, chứ nếu là quan chức Việt Nam họ đã cất giấu nó ở các ngân hàng Thụy Sỹ. Giả sử như nếu một quan chức Việt Nam mà kiếm 714,3 triệu đô như thế và với quy tắc lại quả 30% thì họ sẽ phá ngân khố bao nhiêu? Câu trả lời là 2,38 tỷ đô. Đáng sợ chưa?

Xã hội Việt Nam là bản sao của xã hội Trung Quốc, việc quan chức kiếm tầm trăm triệu đô trong sự nghiệp chính trị của họ không phải là ít. Chính vì vậy mà chúng ta mới thấy khả năng tàn phá của ĐCS là kinh khủng như thế nào. Tốc độ tăng nợ quốc gia gấp 3 lần tốc độ tăng trưởng GDP là có “công lao” rất lớn của bọn họ. Chẳng có loài sâu bọ nào tàn phá như CS./.

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here