Tâm tình qua thư tín 22.11.2013

- Quảng Cáo -

Tiết mục Nhịp Cầu Giao Cảm hôm nay xin được phổ biến các thư của thính giả Phạm Văn Tùng, Mục Đồng, Dân Oan.

Trước tiên, CTM xin trích dẫn một phần góp ý của thính gỉa Phạm Văn Tùng: thính gỉa viết: “…Đi với Phật thì bận cà sa, đi với Ma thì bận áo mã, Cả Thế Giới từ trong và ngoài nước đều đưa ra hằng ngàn bằng chứng vô nhân đạo đối với nhân dân của chính quyền Cộng Sản Việt Nam từ quá khứ và hiện đang diển ra ngay trong ngày mà cái Hội Đồng “xôi thịt” bầu nhận Việt Nam vào ngồi ghế nhân quyền quốc tế ngày 12/11/13 công luận trong và ngoài nước từ khắp nơi vui có, buồn có, nhìn thấy nực cười có, luẩn quẩn rối ren có,….”

Thính gỉa Phạm Văn Tùng thân mến, thính gỉa đã nói lên dùm tâm trạng bất bình của nhiều người về vấn đề này.  Tiếp theo lời tuyên bố và  kêu gọi của Mạng Lưới Blogger Việt Nam vào ngày 14 tháng 11, 2013 CTM cũng xin chia sẻ một số hướng nhìn.  CSVN vẫn thường rêu rao việc thực thi nhân quyền tại các quốc gia Á Châu, nhất là tại các quốc gia CS thì khác với nhân quyền được thực hiện tại các quốc gia Tây Phương. Nay họ đệ đơn và chấp nhận vào Hội Đồng Nhân Quyền, có nghĩa là chấp nhận tuân thủ Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền LHQ và những ràng buộc khác, dù trên hình thức.  Đây vẫn là một sự thoái lui của CSVN, chứ không phải là một thắng lợi. Họ chỉ thắng lợi khi bắt được các quốc gia khác chấp nhận cho họ muốn làm gì thì làm về mặt vi phạm nhân quyền.  Bên cạnh đó, trong Hội Đồng Nhân Quyền, còn có nhiều quốc gia pháp trị khác chứ không chỉ có các quốc gia độc tài. và chúng ta đồng bào khắp nơi có thể vận động mạnh hơn dư luận tại các quốc gia mình cư ngụ, việc này vốn là một sở trường của hải ngoại. Quan trọng hơn cả là ảnh hưởng của tổ chức phi chính phủ NGO về Nhân Quyền và công luận quốc tế về việc thúc đẩy các biện pháp cải thiện, tôn trọng về  mặt nhân quyền.  Không có các tổ chức phi chính phủ này và công luận qua báo chí truyền thông, chắc chắn tình trạng CSVN vi phạm nhân quyền còn tồi tệ hơn. Việc vận động các các tổ chức phi chính phủ  này lên tiếng can thiếp là việc đồng bào chúng ta cần làm thêm và hiện đang có nhiều kết quả đáng kể.  Chắc chắn trong tương lai, CSVN sẽ bị buộc phải chấp nhận để cho một số phái đoàn độc lập về quan sát nhân quyền tự do tôn giáo,tại Việt Nam, đồng thời phải cho phép một số chứng nhân ra hải ngoại điều trần.  Trước đây họ còn viện cớ để ngăn chặn, hiện nay với áp lực quốc tế sẽ còn nặng hơn.  Sau cùng truyền thông độc lập để thông tin, tác động dư luận là một võ khí của tập thể nhân dân đang tranh đấu cho nhân quyền.  Hiện nay cán cân lực lượng về lãnh vực này, qua sự phát triển mạnh mẽ của mạng Internet đã  hoàn toàn nghiêng về phía công lý, tự do và lẽ phải. Điển hình là một mạng lưới hàng triệu công an mạng (CAM) các nhu liệu kiểm duyệt tinh vi, với khả năng tài chánh khổng lồ mà Trung Quốc vẫn không kiểm soát nổi 500 triệu dân cư mạng. Chắc chắn CSVN cũng không thể làm hơn và sẽ còn kém hơn.  Tóm lại, CSVN sẽ bị nhiều áp lực hơn khi họ vào được Hội Đồng Nhân Quyền LHQ hơn là đứng bên ngoài. Vấn đề còn lại là chúng ta, đồng bào quan tâm trong và ngoài nước cần tiếp tục tố cáo CSVN về vi phạm nhân quyền của họ trầm trọng và xúc tác việc “gậy ông đập lưng ông.” qua nhiều hình thức sáng tạo chẳng hạn như các phương cách được đề nghị của Mạng Lưới Blogger Việt Nam.

 

- Quảng Cáo -

Kế đến, CTM xin trích đọc lá thư của thính gỉa Mục Đồng: “Phải nói người dân Thuỵ Điển có lòng nhân hậu khó có dân tộc nào so sánh được, chỉ sau 1 tuần lẻ cơn bão Hải Yến tàn phá Phi Luật Tân thì họ đã uyên góp vào uỷ cứu trợ hơn 130 triệu Mỷ kiên để cứu trợ dân Phi, và chính phủ Thụy Điển cũng gửi phái đoàn cứu trợ đến hiện trường bao gòm trực thăng, phi cơ vận tải và 500 nhân viên chuyên phiện.  Khi phóng viên đài truyền hình Quốc gia Thụy Điển phỏng vần bà Gunilla Carlson giám đốc cơ quan cứu hỏi về tình hình Vietnam thì bà ta cho biết lần này họ không nhắm vào Vietnam, bởi vì rất phức tạp, phải thông qua Mặt Trận Tổ Quốc và Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh và họ không tin là tiền cứu trợ được tới tay dân bị thiên tay.  Ngoài ra các đoàn thể cứu trợ ở VN vẫn bị ngăn chặn, như giáo hội PGVNTN, đạo Cao Đài và Hoà Hảo chính thống v.v….Thật sự người VN không có được thực quyền dù chỉ là chuyện đồng bào tương thân tương ái, trong khi ĐCSVN đã thắng được 1 ghế ngồi tạn gọi là nhân quyền của LHQ.

Dinh danh dân chủ thắng nhân quyền
Đảng cộng phen nầy sướng phát điên
Lừa bịp nhân dân tài xuất chúng
Bên trong thao túng bọn cường quyền
Xả hội luận bàn quang nhứt khẩu
Nhân dân nói tới ắc bị xiềng
Tự do dân chủ toàn ngược ngạo
Bao người trung trực, án oan khiên

Dân ta nào có được thực quyền
Từ ngoài xả hội đến nhà riêng
Có loài Khuyên, mã luôn rình rập
Nói đến tự do tấc bị xiềng
Sánh thời Mỷ Nguỵ dân thật sướng
Chửi Thiệu, Chửi Kỳ có ai xuyên?
Cảnh sát an dân toàn trách nhiệm
Thách đố ông nào ngắm việc riêng

Thưa qúy thính gỉa Mục Đồng, chúng ta có thể dùng “gậy ông đập lưng ông” bằng việc công khai tổ chức các buổi thảo luận về nhân quyền; thông tin và đệ trình hồ sơ vị phạm nhân quyền của CSVN lên LHQ; thực hiện những sinh hoạt đẩy mạnh nhân quyền tại VN, phân phát về công ước nhân quyền quốc tế, v.v….Tất cả những thói quen bạo hành của CSVN trong bóng tối sẽ bị soi rọi khi họ ngồi trong Hội Đồng Nhân Quyền. 

 

Sau cùng, chúng tôi xin cảm ơn lời chúc của thính gỉa Dân Oan, thính gỉa viết: “Xã hội cửa nước CHXHCNVN độc lập tự do hạnh phúc là như vậy đó.  Thương đồng bào mình qúa.  Tôi rất cảm động về sự hy sinh cao cả của anh chị em đấu tranh.

 CTM cũng xin chia sẻ cùng một tâm tình với thính gỉa Dân Oan.  Các chị em đấu tranh đã và đang liên tục bị họ bạo hành sách nhiễu ở nhiều hình thức khác nhau.  Họ còn dùng gia đình của các anh chị em để tạo áp lực liên tục.  Thậm chí họ không cho ai nhận các anh chị em vào làm việc, thuê phòng, v.v…Vậy mà vì đất nước, đồng bào và tương lại của nhiều thế hệ VN, các anh chị em dân chủ vẫn tiếp tục tranh đấu dù trong tù hay ở ngoài trong điều kiện ngặt nghèo.  Những hành động đàn áp bất nhân của CSVN là chức cứ và dữ kiện để công bố đến cộng đồng quốc tế.  Còn anh chị em đấu tranh bất khuất cùng đồng bào tham gia công cuộc chung đang góp phần làm nên lịch sử.

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here