Bài thơ dự thi số 34 – Tựa: VIẾNG LIỆT SỸ VỊ XUYÊN

- Quảng Cáo -

34 Bài thơ dự thi số 34 – Tựa: VIẾNG LIỆT SỸ VỊ XUYÊN

Tên Tác giả: Anh Q

 

VIẾNG LIỆT SỸ VỊ XUYÊN *

Anh nằm lại giữa núi rừng biên giới;
Ở quê xa mẹ mãi đợi anh về,
Mắt mẹ khóc đã khô dòng lệ chảy,
Tấm thân gầy rung tiếng nấc tái tê.

- Quảng Cáo -

Rừng nham nhở những bộn bề lịch sử,
Bóng “bạn vàng” luôn rình ngó bên kia.
Ai thấu được dã tâm mười sáu chữ, **
Để biên cương một thuở máu đầm đìa…

Bao năm rồi giữa dòng đời nghiệt ngã,
Các anh nằm trong lạnh giá đơn côi.
Giả hiếu hảo giặc dở bài xảo trá,
Để cho ai mắc lỗi cả một thời!?

Anh nằm lại giữa sườn đồi bất tử,
Đất Vị Xuyên án ngữ chống quân thù.
Nén hương thầm kết lời ru anh ngủ,
Hồn anh linh quần tụ giấc thiên thu.

***

* Đã có một thời cuộc chiến tranh biên giới chống quân xâm lược Trung Quốc gần như bị quên lãng, hàng ngàn liệt sỹ vẫn còn nằm rải rác đâu đó giữa núi rừng biên cương tại chiến trường Vị Xuyên, Hà Giang.
** Mười sáu chữ vàng oan nghiệt: “Láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai”, bọn bành trướng thường dùng để mị dân.

(Bài viết nhân ngày Thương binh Liệt sỹ 27/7/2016)
Anh Q

- Quảng Cáo -

3 CÁC GÓP Ý

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here